
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).
Tổng thống Donald Trump vừa hé lộ một chi tiết trong cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng với lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm 19/5.
Bên cạnh các nội dung quan trọng như đàm phán hòa bình cho chiến sự Ukraine và thương mại Nga - Mỹ, Tổng thống Nga còn bất ngờ đề cập đến Đệ nhất phu nhân Melania.
Phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng, ông Trump kể với đám đông: "Ông Putin vừa nói với tôi là "họ rất tôn trọng vợ ông"".
Khi ông Trump hỏi lại, "Còn tôi thì sao?", ông cho biết Putin trả lời: "Họ thích bà Melania hơn".
Ông Trump không nói rõ ông Putin ám chỉ "họ" ở đây là ai.
Tổng thống Mỹ trước đó nhiều lần nói rằng ông có mối quan hệ cá nhân tốt với ông Putin và ông tin rằng ông có thể tận dụng điều đó để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine.
Theo truyền hình nhà nước Nga, sau cuộc gọi, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác để chấm dứt chiến sự ở Ukraine, đồng thời "bày tỏ sự cảm ơn đến ông Trump vì vai trò của Mỹ trong việc nối lại đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine".
Nhà lãnh đạo Nga mô tả cuộc gọi là "thẳng thắn và rất hữu ích," nhưng cũng cảnh báo rằng các cuộc đối thoại vẫn cần "phát triển theo hướng hiệu quả nhất để đạt được hòa bình".
Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông muốn gặp mặt trực tiếp ông Putin "càng sớm càng tốt".
Sau cuộc điện đàm, trong bữa tối dành cho các thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy, ông Trump gọi nhà lãnh đạo Nga là "một quý ông tử tế tên là Vladimir Putin".
"Tôi và ông ấy đã có một cuộc trò chuyện tốt, và tôi nghĩ rằng tiến triển đang được tạo ra", ông Trump nói.
Ông đồng thời nhấn mạnh: "Mỗi tuần trung bình có 5.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng. Các vị có tin được không - 5.000 người - và con số thực tế có lẽ còn tệ hơn, chưa kể những người dân bị. Chúng tôi đang cố gắng dừng lại điều đó".
Ngay sau cuộc gọi, Tổng thống Trump cũng phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu Dục rằng ông vẫn tin tưởng một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sẽ sớm đạt được.