
Hoàng tử Anh Harry (Ảnh: Getty).
Vài giờ sau khi thua trong vụ kiện với chính phủ Anh về yêu cầu bảo vệ cá nhân từ cảnh sát, Hoàng tử Harry đã trả lời phỏng vấn truyền thông, nói rằng bản thân không nghĩ có thể đưa gia đình trở lại Anh.
"Tôi rất muốn hòa giải với gia đình tôi. Cuộc sống rất quý giá. Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy sẽ không nói chuyện với tôi vì vấn đề bảo vệ này, nhưng thật tốt nếu có thể hòa giải", Hoàng tử Harry cho biết.
Hoàng tử Harry rời bỏ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến sống ở California, Mỹ với vợ là Meghan Markle và hai con.
Kể từ khi rời đi, vợ chồng Hoàng tử Harry đã chỉ trích mạnh mẽ các thành viên hoàng gia trong các bộ phim tài liệu truyền hình, trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey và đáng chú ý nhất là trong cuốn tiểu sử bán chạy nhất của anh "Spare". Hoàng tử hầu như không nói chuyện với cha và anh trai là Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng.
Trong khi đó, Cung điện Buckingham tiết lộ vào năm ngoái rằng Vua Charles được chẩn đoán mắc một dạng ung thư không xác định, dù vậy các bác sĩ vẫn lạc quan về tiến triển quá trình điều trị của ông.
Cung điện Buckingham hiện không đề cập đến những bình luận của Hoàng tử Harry về cha hoặc vấn đề hòa giải.
Nhưng một phát ngôn viên của Cung điện cho biết tất cả các vấn đề xung quanh yêu cầu bảo vệ từ cảnh sát của Hoàng tử đã được tòa án xem xét tỉ mỉ.
Bình luận của Hoàng tử Harry được đưa ra sau khi anh tìm cách lật ngược quyết định của Bộ Nội vụ Anh vào năm 2020 rằng anh sẽ không tự động nhận được sự bảo vệ cá nhân của cảnh sát Anh sau khi rời khỏi hoàng gia.
Hoàng tử Harry từng cáo buộc hoàng gia đã hy sinh mình để bảo vệ các thành viên cấp cao khác, tin rằng quyết định này được đưa ra để kiểm soát mình. Anh đổ lỗi cho cha vì đã không ngăn cản quyết định này.
Trong phán quyết, Tòa phúc thẩm cho biết việc Hoàng tử Harry mất sự bảo vệ của cảnh sát khi rời khỏi hoàng gia là có thể dự đoán được, và điều đó không phải là bất hợp pháp.
Hoàng tử Harry nói rằng một số người trong gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã viết cuốn sách chỉ trích hoàng gia và chấp nhận rằng anh có lẽ không thể đưa các con của mình, Archie và Lilibet, trở về quê hương.