Binh sĩ Ukraine kể chuyện chống đỡ 3 mũi phục kích của Nga ở Pokrovsk

() - Binh sĩ Ukraine kể lại câu chuyện cách đây 4 tháng khi anh bị quân Nga phục kích ở "chảo lửa" Pokrovsk trong bối cảnh thành trì hậu cần này đang bị lực lượng Moscow siết vòng vây.
Binh sĩ Ukraine kể chuyện chống đỡ 3 mũi phục kích của Nga ở Pokrovsk - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Roman, còn được biết đến với biệt danh "Peugeot", là một binh sĩ thuộc đại đội súng máy của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 21 Ukraine.

Anh đã sống sót dù trải qua một cuộc phục kích của Nga tại mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk hồi tháng 3. Khi đó, nhóm của anh hầu như không còn đạn dược khi bị lực lượng Nga tấn công từ 3 hướng cùng lúc.

Pokrovsk là một trung tâm giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng của tỉnh Donetsk, đóng vai trò then chốt mở đường cho quân Nga tiến sâu hơn vào Ukraine. Thành phố này được xem là “cửa ngõ vào Donbass”.

Ngày 26/3, xe bọc thép của Roman trúng đòn tấn công từ một UAV cảm tử FPV của Nga tại mặt trận Pokrovsk.

UAV FPV có ưu thế vì hoạt động qua kênh analog hoặc cáp quang, khiến việc đánh chặn hoặc gây nhiễu rất khó khăn. Chúng thường bay ở độ cao rất thấp, chỉ khoảng 20-50m, khiến việc phát hiện hoặc bắn hạ trở nên thách thức.

“Chúng tôi buộc phải bỏ xe và đi bộ", anh kể.

Sau đó, Roman được giao nhiệm vụ tiếp cận một vị trí đã bị chôn vùi và đào bới để cứu các đồng đội bị kẹt dưới đống đổ nát.

Dưới làn đạn pháo, 5 binh sĩ Ukraine trú ẩn trong một chiến hào duy nhất.

“Nga cố tấn công từ 3 hướng. Lúc đó, chính các UAV đã cứu mạng chúng tôi”, Roman nói.

Các UAV đã phản kích và kìm hãm quân Nga, tạo cơ hội sống sót cho nhóm binh sĩ.

Trong rừng, 8 lính Nga đụng độ nhóm 5 người của Roman. Khi ấy, nhóm lính Ukraine chỉ còn “2 băng đạn cho cả 5 người”.

Tuy nhiên, các tổ lái UAV không chỉ đẩy lùi đợt tấn công mà còn thả thêm đạn dược tiếp tế. Bất chấp hỏa lực dày đặc, nhóm đã vượt qua 13km địa hình trống trải và sống sót trở về.

Pokrovsk là mục tiêu tấn công của Nga trong suốt một năm qua do vị trí chiến lược quan trọng của khu vực trong vành đai pháo đài của Ukraine ở Donetsk. Tuy nhiên, tình hình ở khu vực này đang dần trở nên nguy cấp hơn theo từng ngày khi Nga vừa xâm nhập thành phố, vừa hình thành thế gọng kìm siết chặt từ các điểm bên ngoài. 

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, báo cáo rằng tuần trước một nhóm trinh sát của Nga đã tìm cách tiến vào Pokrovsk. Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công này.

Tuy nhiên, các trang tình báo nguồn mở cho biết, Nga đã xâm nhập thành công vào Pokrovsk. 

Mặt khác, chuyên gia quân sự Ukraine Ivan Stupak dự đoán trong vòng 60 ngày tới, Pokrovsk thuộc vùng Donetsk có thể trở thành tâm điểm của những trận đánh lớn. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể sẽ buộc phải xem xét khả năng rút khỏi thành phố.

Theo ông, Nga là bên đang có lợi thế và họ đang dần hình thành thế vây hãm với Ukraine. Hành lang giúp Ukraine tiếp cận khu vực này hiện rộng 17km, nhưng nếu Nga thu hẹp được xuống 10km, Ukraine sẽ phải đối diện với lựa chọn khó khăn là buộc phải rút quân để bảo toàn lực lượng nếu không muốn đối mặt thêm rủi ro. Hành lang càng hẹp, việc tiếp tế thiết bị, nhiên liệu, nhân lực sẽ càng rủi ro.