
Sao anh không thử thương tui đi? Út Lành (Bảo Ngọc đóng) đã thốt lên đau đớn như thế với Trọng (Quách Ngọc Tuyên) trong Một mối tình - Ảnh: LINH ĐOAN
Một mối tình (đạo diễn: Minh Nhật), được Như Trúc cảm tác từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư là vở kịch mở màn Sân khấu Mới tối 2-8 tại phường Hạnh Thông, TP.HCM.
Cả đời chỉ một mối tình
Hoài Linh sẽ diễn trên Sân khấu Mới, vai ông già Nam Bộ từ truyện Nguyễn Ngọc TưĐỌC NGAY
Xóm giềng xì xào biểu anh Trọng khó khăn, ngặt nghèo chi mà để vợ chịu không thấu phải bỏ đi biền biệt.
10 năm trôi qua, Trọng vẫn thế, vẫn lặng lẽ với nhà xưa dột nát, với cái áo cũ mèm mà hồi anh mua vợ không thèm rớ, với cái kiếng trong buồng mà vợ hay ngắm nghía, chải đầu mỗi chiều.
Trọng đau vì tổn thương thì cũng có một người con gái âm thầm bên anh bấy nhiêu năm cũng thổn thức trong dạ vì một mối tình câm lặng dành cho anh. Đó là Út Lành, cô em họ của Ái.
Kể chuyện tình mà Một mối tình không phải ngôn tình. Vở bày ra hai kiểu yêu gần như trái ngược. Đó là Ái với quan niệm thực dụng đến phũ phàng trong tình yêu, trong hôn nhân.

Nghệ sĩ Hoài Linh (phải) vai ông Hai Nhân luôn sống trong sự áy náy với con rể vì có đứa con gái phụ bạc chồng - Ảnh: LINH ĐOAN
Và Lành có vẻ như khắc nghiệt với bản thân khi sống chết chỉ yêu một người. Bởi ngoài 30 rồi nhưng Tía có hối cỡ nào Lành cũng lắc đầu nguầy nguậy "lấy chồng phải lấy ngay chân người mình thương".
Thương chi mà thương khổ thương sở, tới cái mức không chịu nổi nữa phải tê tái nói với Trọng trong nước mắt: "Sao anh không thử thương tui đi? Tui nấu cơm, vá áo cho thằng Bầu, tui làm ấm bàn thờ trong nhà, tui làm gọn bân. Chừng nào chị Ái về tui trả anh lại cho chị Ái!".
Một người coi tình yêu là phương tiện, người khác lại xem đó là lẽ sống đời mình. Nhưng cuối cùng, tình yêu thật sự chính là sự chân thành, là rung cảm của hai con tim.
Một mối tình không lên án ai, chỉ lặng lẽ đưa người ta vào những trái ngang của các nhân vật để rồi khiến người xem rưng rưng, tự ngẫm và phải biết sống sao cho phải quấy. Tình yêu đẹp lắm dù có lúc gập ghềnh nhưng rồi sẽ đến nếu ai đó biết nâng niu, trân trọng.

Hoàng Phi (trái) vừa về Sân khấu Mới đã ghi điểm với người xem trong nhân vật Sang hệch hạc, hơi ba gai nhưng cũng rất dễ thương - Ảnh: LINH ĐOAN
Hoài Linh mong khán giả yêu thương, tiếp sức cho sân khấu
Đêm khai trương tối 2-8 đã có khá đông đồng nghiệp và Hoài Linh khai màn 2 vở mới, sân khấu tháng 8 nhộn nhịpĐỌC NGAY
Lấy bối cảnh sông nước miền Tây, vở đề cao lối sống chân thành và nhân nghĩa của con người ở xứ miệt vườn.
Vở được xử lý sân khấu đẹp, âm nhạc giàu cảm xúc, cách dàn dựng khiến người xem tiếp nhận một cách dễ chịu, không lên gân.
Các diễn viên trẻ chứng tỏ sự tiến bộ và nghiêm túc với vai diễn. Bảo Ngọc từ điện ảnh bước sang kịch gây chú ý ở Sân khấu Thế Giới Trẻ trong vở Escape room - Căn nhà ma quái, nay tiếp tục chinh phục khán giả với nhân vật Lành có nhiều đất diễn.
Quách Ngọc Tuyên vừa vặn với anh Trọng cứ sống hoài trong ký ức. Hoàng Phi là một trong những diễn viên trẻ nổi bật ở Thế Giới Trẻ nay về Sân khấu Mới lại tiếp tục phát huy khả năng ở nhân vật Sang vừa hài hước mà cũng có lúc cười ra nước mắt vì yêu mà không được đáp.
Với vai ông Hai Nhân, Hoài Linh lại có dịp về đúng sở trường của mình, những ông già đầy nỗi niềm, khiến người ta cười đó rồi cũng làm người ta rớt nước mắt.
Không có tuyên ngôn gì to tát, Một mối tình cứ thế nhẹ nhàng đưa khán giả qua nhiều triền cảm xúc.
Sau đêm diễn, thay mặt các nghệ sĩ, Hoài Linh mong khán giả ủng hộ sân khấu để anh em nghệ sĩ có được nơi làm nghề, được phục vụ công chúng.
Một mối tình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Cát Phượng, Thùy Trang, Công Danh, Tất Diệu Hằng, Nhật Huy…
