
Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương chia sẻ với các nhà văn tham gia trại sáng tác - Ảnh: T.ĐIỂU
35 nhà văn từ khắp mọi miền đất nước đang tham gia trại
Đại tá Trần Cao Kiều - phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân - chia sẻ cùng các nhà văn trong buổi khai mạc trại viết - Ảnh: CTV
Tôn vinh vẻ đẹp của người chiến sĩ công an không phải để họ nhận được sự hàm ơn
Nhà văn Bùi Như Lan, người tham gia hai trại sáng tác về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, khẳng định đề tài này là vỉa quặng càng đi sâu khai thác càng thấy "ngổn ngang", càng có nhiều điều muốn viết.
Sống tại Quảng Ninh, gần nhà của Bùi Đình Khánh, kẻ buôn ma túy vừa bắn chết một chiến sĩ công an, bà Lan xúc động cho rằng sự hy sinh của các chiến sĩ công an thời bình là rất lớn, rất đáng trân trọng.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cũng đồng tình với điều này.
Ông cho biết chức năng của nhà văn là ở chỗ gia cố lòng tin và nghị lực trong xã hội bằng cách lan tỏa giá trị tốt đẹp trong đời sống, bằng cách khẳng định sự thật.
Nhà văn viết tôn vinh vẻ đẹp của người chiến sĩ công an không phải để họ nhận được sự hàm ơn của nhân dân hay được "dát vàng".
Quan trọng là làm cho cộng đồng thấu hiểu sự hy sinh của các chiến sĩ công an, để cộng đồng sống tốt hơn, tuân thủ pháp luật, bảo nhau thiện lành hơn, để cuộc sống càng ngày đi về sự tử tế hơn.
Đó mới là mục đích lớn nhất của cuộc thi sáng tác văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.
Lãnh đạo Hội Nhà văn mong muốn các nhà văn đem nhiệt huyết, thiên lương của mình sáng tác các tác phẩm có chất lượng nhất, góp vào vẻ đẹp của người chiến sĩ công an, góp vào giá trị của văn học Việt Nam đương đại nói chung.
