Iran giăng bẫy để "bắn rơi F-35 của Israel"?

() - Iran nói về loại vũ khí mà họ tuyên bố đã bắn rơi tiêm kích F-35 của Israel, một tuyên bố mà Tel Aviv trước đó đã mạnh mẽ bác bỏ.
Iran giăng bẫy để bắn rơi F-35 của Israel? - 1

Một tiêm kích F-35 của Israel (Ảnh minh họa: IDF).

Chiều 14/6, văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ chiếc F-35 thứ 3 của Israel, sau khi đánh chặn 2 chiếc trước đó vào đêm hôm trước.

Nếu đây là sự thật thì Iran sẽ là nước đầu tiên bắn rơi tiêm kích F-35. 

Tuy nhiên, Israel sau đó nhanh chóng bác bỏ thông tin này, cho rằng đây là điều không đúng sự thật. Iran chưa đưa ra bằng chứng nào cho các tuyên bố của họ.

Theo trang tin Iran PressTV, các tiêm kích F-35 của Israel đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không tầm xa Bavar-373, một tổ hợp tên lửa đất đối không được thiết kế để hạ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Bavar-373 có khả năng phá hủy mục tiêu ở cự ly xa, bao gồm cả các tiêm kích tàng hình tiên tiến.

Hôm 13/6, khi Israel mở cuộc không kích vào Iran, các máy bay của Tel Aviv hoạt động gần như không gặp kháng cự. Theo nguồn tin từ Israel, Tel Aviv trước đó đã bố trí vũ khí và UAV trên lãnh thổ Iran, đồng loạt tấn công các hệ thống phòng thủ của Tehran.

Sau đó, Israel tuyên bố thủ đô Tehran của Iran đã không còn "bất khả xâm phạm".

Tuy nhiên, theo PressTV, Iran vẫn còn các lá chắn phòng không hoạt động và Bavar-373 đã bắn rơi các tiêm kích tiên tiến của đối thủ.

Theo báo Iran, dựa vào dữ liệu tình báo và nguồn tin mở, Israel có thể phán đoán được số lượng và vị trí tương đối của các trận địa radar mà Tehran triển khai. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa radar thật và radar giả luôn là thách thức, đặc biệt khi Iran triển khai các hệ thống mồi nhử nhằm đánh lạc hướng tên lửa chống radar, tên lửa hành trình và UAV đối phương.

Trong đợt tấn công đầu, lực lượng Israel chủ yếu sử dụng UAV trang bị cảm biến quang - điện và hồng ngoại để tấn công các trạm radar. Tuy nhiên, sau khi nổ, cảm biến của các UAV cũng bị phá hủy, khiến điều hành viên không thể biết được họ đã tiêu diệt radar thật hay chỉ là mô hình giả.

Các UAV trinh sát và vệ tinh cũng không có độ phân giải đủ cao để đánh giá thiệt hại chính xác. Cách duy nhất để xác nhận là cử đặc vụ xâm nhập sâu vào nội địa Iran, một phương án rủi ro và khó khả thi.

Iran từ lâu đã sở hữu các mô hình quân sự mồi nhử tinh vi, bao gồm cả mô hình radar. Các mồi nhử này không đơn giản chỉ là mô hình gỗ, mà có thể phát ra tín hiệu radar giả, mô phỏng hoạt động thật và có giá lên tới hơn 10.000 USD mỗi chiếc.

Trong đêm đầu tiên khi Israel tấn công, PressTV cho biết, Iran được cho đã rút phần lớn các hệ thống radar thật khỏi vị trí, giấu kín chúng và đồng thời triển khai các mô hình giả.

Các UAV Israel tưởng nhầm đây là radar thật nên đã tập trung phá hủy chúng, tin rằng Iran đã hoàn toàn mất năng lực phòng không và họ đã chiếm được quyền kiểm soát không phận.

Theo báo Iran, điều này đã khiến các chỉ huy Israel tin rằng, không phận của đối thủ an toàn và vào đêm sau đó tiêm kích của Tel Aviv bị bắn hạ.

Hiện tại, đang có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi Israel khẳng định họ đã phá hủy được phần lớn hệ thống phòng không của đối phương thì phía Iran lại cho rằng đây là cái bẫy mà Tel Aviv đang vướng phải.

Rất khó để bên thứ 3 xác minh những tuyên bố mà 2 bên trong cuộc xung đột cung cấp, vì đây có thể là đòn "tâm lý chiến".