
Rừng thông cổ thụ đẹp mơ màng bên trong khu vực dự án sân golf Đak Đoa, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Khu vực thực hiện dự án là rừng thông cổ thụ tuyệt đẹp tại xã
Ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (giữa), trao đổi cùng ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái sang), về hướng tháo gỡ vướng mắc cho dự án này tại hiện trường - Ảnh: A.H.
Do không được quản lý chặt chẽ, nhiều cây thông trong khu vực dự án bị kẻ gian đột nhập đào trộm vận chuyển ra ngoài hoặc bị cưa cắt lấy gỗ.
Dù vậy, lực lượng kiểm lâm không có thẩm quyền xử lý vì đất rừng đã được chuyển mục đích sử dụng, còn hàng ngàn cây thông đã được giao cho chủ đầu tư, trở thành tài sản của doanh nghiệp.
Việc cấp phép cho dự án này cũng được phát hiện có nhiều sai phạm, dẫn tới nhiều cán bộ tỉnh Gia Lai có liên quan phải chịu kỷ luật, mất chức vụ.
Trong chuyến kiểm tra thực tế cách đây ít ngày, ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát hồ sơ, quy hoạch; tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý để khởi động lại dự án này trong thời gian sớm nhất.

Khu vực rừng thông có cảnh quanh tuyệt đẹp, thích hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng - Ảnh: TẤN LỰC

Nhà dân lọt thỏm trong khu vực rừng thông cổ thụ xanh mát quanh năm tại khu vực dự án - Ảnh: TẤN LỰC

Dự án sân golf Đak Đoa chỉ cách đô thị Pleiku 16km - Ảnh: TẤN LỰC

Rừng thông cổ thụ mọc san sát trên thảm cỏ xanh - Ảnh: TẤN LỰC

Trong thời gian dự án đình trệ, nhiều cây thông trong khu vực bị kẻ gian chặt phá hoặc đào gốc mang đi nơi khác - Ảnh: TẤN LỰC

Sau khi khởi công, dự án đình trệ và gần như bỏ hoang, làm nơi chăn bò cho người dân - Ảnh: TẤN LỰC

Cận cảnh những trụ sắt hoen gỉ sau thời gian dài đứng trơ gan cùng mưa nắng - Ảnh: TẤN LỰC
