Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai chiếc ô tô bị mắc kẹt trên cồn cát giữa lòng sông trong lúc nước dâng cao, thu hút lượt tương tác lớn.
Theo hình ảnh được chia sẻ, ban đầu, khu vực bãi cát khá rộng, đủ cho mọi người cắm trại, ăn uống. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, nước dâng lên, tràn vào bãi khiến chủ xe lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Xe được đưa lên nơi an toàn sau khi nước dâng cao (Ảnh: Facebook).
Nhiều cư dân mạng bày tỏ, khi đi cắm trại tại các khu vực gần hồ, sông, suối vào mùa mưa, việc theo dõi dự báo thời tiết rất cần thiết, để phòng tránh nguy cơ nước dâng cao bất ngờ gây ngập.
Một số ý kiến cũng cho rằng, địa điểm cắm trại giữa lòng sông mang đến khung cảnh thơ mộng, gần gũi với thiên nhiên nhưng lại tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong thời điểm thời tiết diễn biến thất thường như mùa mưa lũ.
Chia sẻ với phóng viên , anh H.L. (trú tại Hà Nội) xác nhận mình là chủ sở hữu của một trong hai chiếc ô tô xuất hiện trong loạt hình ảnh đang được cư dân mạng lan truyền. Sự việc xảy ra vào ngày 18/5 tại bãi Soi, gần cầu Tân Hà, TP Tuyên Quang.
"Sự việc không nguy hiểm đến mức như cư dân mạng bình luận. Phát hiện nước dâng lên xung quanh bãi cát, chúng tôi nhanh chóng đưa ô tô lên vị trí cao hơn.
Sau đó, cả nhóm di chuyển bằng thuyền vào bờ, để lại ô tô giữa cồn cát. Lúc nào nước rút, tôi sẽ lái xe về Hà Nội", anh L. thông tin thêm.

Khu vực cắm trại không có dấu hiệu mưa gió trước khi nước đổ về (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo anh L, ngày 17/5, anh cùng một người bạn lái ô tô đến thăm người quen và cắm trại, ăn uống tại cồn cát giữa lòng sông Lô. Lúc đó, thời tiết thuận lợi, không có mưa.
Sáng 18/5, anh L. đang thong thả pha cà phê thưởng thức và ngắm cảnh thiên nhiên thì bất ngờ phát hiện nước sông dâng lên. Mọi người quyết định thu dọn đồ đạc gấp và tính phương án rút lui.
"Nước dâng rất nhanh, chỉ trong 10 phút đã ngập đến bánh xe, một vài thứ đồ đạc bị cuốn đi, trong chốc lát bãi cát đã thành ốc đảo.
Đường lên bờ không còn, chúng tôi phải lái xe lên lùm cây cách đó 30-40m. May mắn là nước không tiếp tục dâng cao nên không gây thiệt hại cho phương tiện", anh L. chia sẻ.
Là người có nhiều năm lái ô tô đi cắm trại ở miền Bắc, anh L. cho rằng, sự việc lần này hoàn toàn ngoài dự tính. Bởi, khi bãi cát bị ngập, thời tiết tại TP Tuyên Quang vẫn khô ráo.

Bãi cát giữa lòng sông giờ đây thành ốc đảo nên anh L. chưa thể lái xe về Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Chúng tôi không hề biết, đêm trước đó, tại khu vực Na Hang của Tuyên Quang, có mưa rất lớn. Sáng hôm sau, nước từ thượng nguồn đổ về bất ngờ", anh L. cho hay.
Tuy nhiên, qua sự việc lần này, anh L. cho rằng, khi lựa chọn cắm trại tại các khu vực ven sông, suối hoặc hồ, việc thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và tình hình mưa lũ là điều cần thiết để chủ động ứng phó, tránh rơi vào tình huống bị động, nguy hiểm.