Tờ Daily Mail cho hay, ca sĩ người Thái Lan Ruangsak Loychusak (47 tuổi) vừa kể lại trải nghiệm cận kề cái chết của mình trong thảm kịch năm 1998, khi chuyến bay TG261 của Thai Airways rơi xuống một vùng đầm lầy ở tỉnh Surat Thani.
Thời điểm đó, chiếc máy bay đang trên hành trình từ Bangkok đến miền nam Thái Lan thì bất ngờ bị mất kiểm soát khi chuẩn bị hạ cánh. Tai nạn khiến 101/132 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, 45 người bị thương.

Ruangsak Loychusak trong vụ rơi máy bay năm 1998 (Ảnh: ViralPress).
Loychusak sống sót và anh ngồi ở vị trí 11A. Anh cho biết, ngày 13/6 vừa qua, anh rợn người khi đọc tin tức về vụ tai nạn tương tự khi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India rơi xuống một khu dân cư ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), sau khi vừa cất cánh vài giây để bay đến London Gatwick.
Vụ tai nạn khiến 243 người thiệt mạng. Duy nhất một người sống sót là anh Ramesh (40 tuổi, Leicester, Anh) ngồi ở ghế 11A.
Loychusak cho biết anh đã trải qua một "cuộc đời thứ hai" kể từ sau vụ tai nạn năm 1998.
"Tôi sợ bay suốt 10 năm sau đó. Tôi luôn bị khó thở dù không khí trong cabin hoàn toàn bình thường. Tôi tránh nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Nếu có ai định kéo rèm che lại, tôi sẽ ngăn họ lại để giữ cảm giác an toàn. Nếu thấy mây đen hay mưa ngoài trời, tôi có cảm giác như mình đang ở địa ngục", anh chia sẻ.
Anh cho biết đến tận bây giờ vẫn không thể quên được những âm thanh, mùi hương, thậm chí cả vị của làn nước đầm lầy nơi chiếc máy bay gặp nạn. Suốt nhiều năm sau thảm kịch, những ký ức ấy luôn ám ảnh trong tâm trí anh.
Tờ Mirror cũng dẫn lời ca sĩ người Thái cho biết anh không còn giữ vé máy bay ngày hôm đó, nhưng các bài báo thời điểm năm 1998 đã ghi rõ vị trí ghế của anh là 11A – trùng khớp với vị trí của hành khách sống sót kỳ diệu trong vụ tai nạn của Air India mới đây.

Anh Ramesh điều trị tại bệnh viện sau thảm họa (Ảnh: Getty Images).
Trong khi đó, anh Ramesh hiện được điều trị tại bệnh viện ở Ahmedabad. Các bác sĩ cho biết anh bị thương ở nhiều nơi nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Anh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Sau khi máy bay cất cánh, chỉ trong vòng từ 5 đến 10 giây, tôi có cảm giác nó bị kẹt giữa không trung. Đèn bên trong nhấp nháy màu xanh và trắng. Rồi máy bay đâm vào một tòa nhà và phát nổ”.
Ramesh cho hay anh ngồi ngay bên cạnh cửa thoát hiểm khi máy bay vỡ làm đôi và phát nổ, cửa thoát hiểm văng ra, tạo một lối thoát.
“Tôi tháo dây an toàn, dùng chân đạp mạnh để chui ra ngoài. Khi tỉnh dậy, xung quanh tôi toàn là xác người. Tôi hoảng loạn, đứng dậy và chạy. Có ai đó túm lấy tôi, đưa tôi lên xe cứu thương đến bệnh viện”, anh kể.
Theo Mirror, các chuyên gia hàng không nhận định vị trí ngồi sát cửa thoát hiểm có thể là một lợi thế lớn trong tình huống khẩn cấp.
Ông Ron Bartsch – Chủ tịch công ty tư vấn hàng không AvLaw tại Sydney (Australia) – cho biết: “Trong trường hợp cụ thể này, vì hành khách ngồi cạnh cửa thoát hiểm nên đây là vị trí an toàn nhất. Nhưng không phải lúc nào ghế 11A cũng là ghế an toàn – điều này còn phụ thuộc vào thiết kế cụ thể của từng dòng máy bay”.
Mới đây, thảm họa hàng không xảy ra vào ngày 12/6 trên chuyến bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến London (Anh). Vụ tai nạn khiến ít nhất 290 người tử vong (gồm cả người trên máy bay và người dưới mặt đất). Thời điểm máy bay gặp nạn đang chở 242 hành khách và phi hành đoàn.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất vị khách ngồi ở ghế số 11A sống sót kỳ diệu, thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận thế giới, trong khi toàn bộ những người khác trên máy bay được giới chức địa phương xác nhận đã tử vong.
Danh tính người sống sót được xác nhận là ông Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, quốc tịch Anh. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy ông Kumar bị thương nhưng vẫn có thể tự đi lại, cho thấy ông không bị chấn thương nghiêm trọng đến tính mạng. Sự sống sót của ông là điểm sáng hiếm hoi giữa một thảm kịch tang thương.