
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc đêm nghệ thuật - Ảnh: TUẤN MINH
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm
Các đại biểu dự chương trình - Ảnh: TUẤN MINH
Mốc son 100 năm báo chí cách mạng là điểm tựa để tiếp bước tới một hành trình mới sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay hướng đến sự kết hợp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là lời tri ân và đóa hoa thơm tặng người làm báo.
Dàn đồng ca vang lên, Ngọn đuốc soi đường như tái hiện hành trình báo chí từ buổi sơ khai đến thời hiện đại. Tiếp nối là Những người chép sử bằng máu trong lửa đạn qua các tác phẩm Tự hào nghề báo của tôi, Như hoa không tên.
Cùng với đó, Nghề báo tôi yêu cùng các ca khúc như khúc tráng ca về những phóng viên chiến trường, những nhà báo chiến sĩ đã hoàn thành tác phẩm báo chí để ghi lại những chiến công hiển hách của dân tộc và giữ lại tính toàn vẹn của lịch sử.
Bộ trưởng cho biết chương trình truyền đi thông điệp: "Một trăm năm ngòi bút người làm báo, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn tạc nên tâm hồn thời đại".

Đêm nhạc được dàn dựng công phu - Ảnh: TUẤN MINH
Dàn nghệ sĩ tài năng hát tôn vinh nghề báo
Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, múa và hình ảnh, tư liệu lịch sử, khắc họa hành trình 100 năm đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Đêm nghệ thuật dành tôn vinh nghề báo - Ảnh: TUẤN MINH

Ca sĩ Trọng Tấn hát trong đêm nhạc tôn vinh nghề báo - Ảnh: TUẤN MINH

Tiết mục trình diễn mô tả những tháng ngày cam go vất vả của nghề báo ở giữa tâm dịch COVID-19 - Ảnh: TUẤN MINH
