Vụ rơi nhẫn kim cương ở Huế: Kết thúc tìm kiếm, vẫn mong có người nhặt được

() - Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, chủ nhân chiếc nhẫn bị rơi trong khu công viên tại Huế đã rời cố đô để đến địa điểm du lịch mới theo lịch trình.

Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, đến nay, việc tìm kiếm chiếc nhẫn cưới của vợ chồng du khách người New Zealand, bị rơi tại công viên 3 tháng 2  đã không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Chủ nhân chiếc nhẫn là ông Karl Weihelm và vợ là Caitlin Mary đã chủ động kết thúc việc tìm kiếm, rời khỏi thành phố Huế.

Vụ rơi nhẫn kim cương ở Huế: Kết thúc tìm kiếm, vẫn mong có người nhặt được - 1

Chủ nhân chiếc nhẫn sử dụng máy dò kim loại để tìm tài sản bị rơi nhưng không mang lại kết quả như ý (Ảnh: Nguyễn Lợi).

Trước đó, trong chiều 31/7, Đội xe 0 đồng Huế đã sử dụng máy dò kim loại để hỗ trợ vợ chồng ông Karl Weihelm tìm kiếm chiếc nhẫn lần cuối nhưng không đem lại kết quả.

Lực lượng Công an phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã có mặt để bảo đảm an ninh trật tự, vận động người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Trao đổi với phóng viên , ông Nguyễn Văn Lợi, chủ khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế - nơi vợ chồng ông Karl Weihelm lưu trú, cho biết 2 vị khách này đã rời Huế vào trưa 1/7 để ra Hà Nội theo lịch trình riêng.

Theo ông Lợi, chiếc nhẫn bị rơi là kỷ vật thiêng liêng của 2 vị khách nên họ vẫn hy vọng có người tìm thấy và trả lại. Chủ khách sạn cho biết sẵn sàng thương lượng, “chuộc” lại tài sản để trả cho du khách nếu có người tìm thấy.

Vụ rơi nhẫn kim cương ở Huế: Kết thúc tìm kiếm, vẫn mong có người nhặt được - 2

Một số người tiếp tục tìm đến công viên 3 tháng 2 bên bờ sông Hương để tìm chiếc nhẫn (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, như đã đưa tin, trong ngày 30/7, nhiều người dân thành phố Huế tập trung tại khu vực công viên 3 tháng 2, bên bờ sông Hương để tìm kiếm chiếc nhẫn bị đánh rơi của vợ chồng ông Karl Weihelm.

Chiếc nhẫn bị rơi vào sáng cùng ngày, khi cặp đôi đi dạo tại công viên 3 tháng 2, bên bờ sông Hương.

Đây là lần đầu tiên ông Karl Weihelm và bà xã đến Việt Nam, trong chuyến du lịch kéo dài 9 ngày.

Hai vợ chồng tới Đà Nẵng và ở Hội An 4 ngày, sau đó lưu trú tại Huế 3 ngày. 

Sáng 30/7, vợ chồng ông Karl Weihelm đi dạo tại công viên 3 tháng 2. Trước khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, cặp đôi tháo chiếc nhẫn để ngắm dưới ánh nắng mặt trời. Hai người mải trò chuyện, đánh rơi chiếc nhẫn lúc nào không biết. 

Vụ việc được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, kèm thông tin giá trị chiếc nhẫn lên đến 1 tỷ đồng, cùng việc chủ nhân treo thưởng 20 triệu đồng cho người tìm thấy.

Nhiều người đã tìm đến công viên để giúp chủ nhân tìm lại tài sản bị rơi. Thậm chí, khi trời đã tối, việc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Karl Weihelm cho biết chiếc nhẫn có giá 4.000 NZD (hơn 60 triệu đồng), không phải giá trị lên đến 1 tỷ đồng như cộng đồng mạng lan truyền.

Chiếc nhẫn bị rơi được ông tự tay chọn mua để cầu hôn vợ cách đây 6 tháng. Với họ, đó là kỷ vật thiêng liêng được nâng niu, trân trọng và giữ gìn.