
Lực lượng cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công dữ dội của Nga vào đêm 30/7 (Ảnh: DSNS).
Trong đêm 30/7 rạng sáng 31/7, Ukraine vừa trải qua một trong những đợt không kích dữ dội nhất kể từ đầu năm đến nay, khi Nga đồng loạt phóng hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và ít nhất 8 tên lửa hành trình. Thủ đô Kiev trở thành tâm điểm của cuộc tấn công.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, đợt tấn công bắt đầu từ chiều tối 30/7 và kéo dài suốt đêm.
Các địa phương chịu ảnh hưởng bao gồm Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy và Mykolaiv. Riêng tại Kiev, một tên lửa đã đánh trúng một tòa chung cư cao tầng, phá hủy hoàn toàn lối vào. Theo thống kê ban đầu, ít nhất 6 người thiệt mạng.
Tổng thống Zelensky xác nhận Nga đã sử dụng 309 UAV kiểu Shahed và UAV mồi nhử, cùng 8 tên lửa hành trình Iskander-K trong cuộc tấn công diện rộng này. “Không thể có hòa bình nếu thiếu sức mạnh răn đe", ông nói.
Ông kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí và đẩy nhanh thực thi các thỏa thuận quốc phòng đã ký kết. “Họ có đầy đủ công cụ để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán. Chúng tôi trông đợi mọi tuyên bố từ Mỹ và châu Âu sẽ được chuyển thành hành động cụ thể", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Không quân nước này xác nhận đã tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa 291 trong tổng số 317 mục tiêu, bao gồm 288 UAV Shahed và 3 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, các vụ tấn công vẫn gây thiệt hại nặng nề khi 5 tên lửa cùng 21 UAV lọt qua lưới phòng không, tấn công trúng 12 địa điểm khác nhau.
Mảnh vỡ từ các vũ khí bị đánh chặn rơi xuống ít nhất 19 khu vực, gây ra hàng loạt đám cháy và thiệt hại về tài sản. Lực lượng cứu hộ, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã túc trực suốt đêm để ứng phó với hậu quả.
Các chuyên gia quân sự nhận định đây là chiến thuật "bão lửa" điển hình của Nga nhằm làm suy kiệt hệ thống phòng thủ Ukraine. Đáng chú ý, cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Mỹ và EU tái khẳng định cam kết hỗ trợ an ninh cho Kiev.
Dù Ukraine đã tăng cường đáng kể năng lực phòng không trong những tháng gần đây, đợt tấn công mới nhất cho thấy áp lực từ Nga vẫn rất lớn. Khi chiến sự bước sang tháng thứ 30, giới quan sát nhận định cả hai bên đều đang chuẩn bị cho giai đoạn căng thẳng mới, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần.