Superman gây chia rẽ: Người khen mới mẻ, kẻ chê thiếu chiều sâu

Superman của James Gunn - phim duy nhất mà DC Studios ra mắt trong năm 2025, được gọi là mắt xích quan trọng định hình tương lai vũ trụ điện ảnh DC mới - nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau suất chiếu sớm.
Superman - Ảnh 1.

Superman phải chinh phục khán giả cả về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé để tạo niềm tin vào hướng đi mới, đồng thời tách biệt hoàn toàn cách tiếp cận cũ của vũ trụ DC trước đó - Ảnh: Screen Rant

Mùa hè này,

Khác với cách kể truyền thống thường giới thiệu từng anh hùng một cách riêng lẻ, Superman đưa người xem vào một thế giới mà các siêu anh hùng đã tồn tại từ trước - Ảnh: Screen Rant

Trong khi đó, nhà báo Brandon Davis đánh giá cao Superman liên tục bị đánh bầm dập, James Gunn đang làm gì với biểu tượng DC?

"Đây là phim Superman hay nhất từ trước đến nay. Không hoàn hảo, nhưng rất gần gũi và James Gunn khiến tôi tin vào vũ trụ DC của anh ta" - nhà phê bình Grace Randolph viết trên mạng xã hội.

Cây bút Nick Spake thì ví von: "Đây là bản điện ảnh tươi sáng, lạc quan và tập trung vào nhân vật nhất của Superman kể từ thời Richard Donner. Một khởi đầu vững chắc cho vũ trụ DC và là câu chuyện hay ho của riêng Superman. Marvel đã để vuột mất con cá lớn".

Trailer Superman

Bên cạnh đó, Superman cũng được khen là "phim gia đình vui nhộn đúng nghĩa cho mùa hè", với phần nhạc, hiệu ứng hình ảnh và nhịp phim giàu cảm xúc. "Mỗi nhân vật đều có khoảnh khắc riêng, đặc biệt là siêu khuyển Krypto" - nhà phê bình Jeremy Kazieva nhận xét.

Influincer Ben Meter nhận định: "Superman tràn đầy hy vọng, tình yêu và những thông điệp mạnh mẽ về bản chất con người. David Corenswet thể hiện trọn vẹn sức mạnh và nhân phẩm tốt đẹp của nhân vật. Anh ấy cùng Rachel Brosnahan tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ. James Gunn à, anh đã làm được".

Cốt truyện rối rắm

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn thỏa mãn. Nhà phê bình Nicola Austin cho rằng: "Phim mang nét ấm áp và lạc quan giống truyện tranh Action Comics cổ điển, nhưng tiếc là bị đè nặng bởi cốt truyện rối rắm và đôi khi khá ngớ ngẩn. Dù vậy, dàn diễn viên đều thể hiện tuyệt vời và chú chó Krypto thật sự là ngôi sao".

Nhà phê bình Peter Howell cho rằng phim thiên về hình thức hơn nội dung và chưa đạt kỳ vọng cho một màn chào sân của vũ trụ DC mới.

Superman - Ảnh 3.

Một số phân cảnh trong Superman - Ảnh: DC Studios

Một nhà phê bình nhận xét trên mạng xã hội: "James Gunn rất giỏi trong việc tạo ra những thế giới kỳ ảo và mãn nhãn, nhưng lại không mạnh về kể chuyện".

Ông cho rằng David Corenswet mang đến một hình ảnh Superman hiền lành, "liên tục bị đánh bầm dập" và có lẽ phù hợp hơn với vai chính trong phim hài Dudley Do-Right.

Rachel Brosnahan được đánh giá là một Lois Lane sắc sảo, còn Lex Luthor do Nicholas Hoult thủ vai thì "ồn ào hơn là đáng sợ". Người chiếm trọn spotlight lại là chú chó Krypto - "ngôi sao thực sự của phim".

Theo The Hollywood Reporter, trong bối cảnh Superman chuẩn bị ra rạp toàn cầu vào ngày 11-7, đạo diễn James Gunn lên tiếng phản bác những suy đoán rằng phim phải đạt doanh thu 700 triệu USD mới được xem là thành công.

Ông cho rằng điều đó là hoàn toàn vô lý và nhấn mạnh Superman không cần phải trở thành hiện tượng phòng vé như nhiều người đang kỳ vọng.

James Gunn cho biết thất bại của nhiều phim siêu anh hùng gần đây không chỉ do hiện tượng “mệt mỏi siêu anh hùng”, mà còn bởi kịch bản chưa hoàn chỉnh và những màn cameo vô nghĩa. Với Superman, ông hướng đến một câu chuyện tử tế, nhân văn, hơn là chạy theo kỳ vọng thương mại phi thực tế.

Superman gây chia rẽ giới phê bình: Người khen khởi đầu mới mẻ, kẻ chê thiếu chiều sâu - Ảnh 4.Superman: Canh bạc của James Gunn cho vũ trụ điện ảnh DC mới đầy tham vọng

Superman phải chinh phục khán giả cả về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé để tạo niềm tin vào hướng đi mới, đồng thời tách biệt hoàn toàn cách tiếp cận cũ của vũ trụ DC trước đó.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề