
Người dân Campuchia cắm trại gần một ngôi chùa ở tỉnh Oddar Meanchey sau khi di tản (Ảnh: AFP).
Khi lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan bắt đầu có hiệu lực vào ngày 29/7, Lat Laem, một nông dân 30 tuổi, đã trở về nhà. Anh là một trong những người sơ tán đầu tiên trở về biên giới kể từ khi các cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia nổ ra.
Trở lại ngôi làng Kouk Khpos ở Campuchia, nơi cách biên giới Thái Lan khoảng 10km, Lat Laem rất cảm kích vì được trở về nhà, mặc dù vẫn còn những lo lắng thường nhật khác.
"Tôi cảm thấy rất vui khi được trở về ngôi nhà mới xây để có thể lau dọn", Lat Laem nói.
Ít nhất 43 người ở cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, liên quan đến việc tranh chấp các ngôi đền cổ nằm rải rác trên biên giới dài 800km giữa Thái Lan và Campuchia.
Khi các trận tập kích bắt đầu trút xuống xung quanh nơi ở, Lat Laem đã trú ẩn trong hầm trú ẩn của anh trai. Căn hầm này được xây dựng vì những người dân ở biên giới đã quen với các cuộc xung đột lẻ tẻ.
Ban đầu, Lat Laem không muốn sơ tán khỏi ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mới được xây dựng gần đây và anh vẫn chưa tổ chức tiệc tân gia.
Khi những tiếng nổ dồn dập tới mức không thể chịu nổi, Lat Laem buộc phải sơ tán, cùng khoảng 140.000 người khác ở Campuchia và 180.000 người khác ở Thái Lan.
Anh rời đi cùng vợ, con gái, chị dâu và các con của chị trên một chiếc xe kéo, chất đầy vật dụng lặt vặt, bao gồm dụng cụ nấu nướng và một chiếc quạt, và đi đến một nơi trú ẩn cách nhà 50km.
Trong thời gian họ sơ tán, khu vực biên giới bị tàn phá bởi hỏa lực, khi cả hai bên đấu súng và cáo buộc sử dụng bom nhắm vào nhà dân, thậm chí cả bệnh viện.
“Tôi lo rằng ngôi nhà mà tôi đã bỏ ra nhiều tiền để xây dựng có thể bị hư hại. Điều đó sẽ khiến tôi rất buồn. Tôi không thể ngủ được”, Lat Laem nói.
Nhưng khi đi bộ quanh khu nhà của mình, gần biên giới tranh chấp, anh xác nhận nó không có dấu vết đạn pháo, hoàn toàn không bị hư hại bởi cuộc đụng độ.
"Nó không bị trúng đạn, vẫn còn nguyên vẹn. Tôi mừng vì mọi thứ đều ổn", Lat Laem chia sẻ.
Giới chức Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện sau cuộc đàm phán chiều 28/7.
Giao tranh kéo dài 5 ngày giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến khoảng 300.000 người dân ở hai phía biên giới phải sơ tán. Tin tức về lệnh ngừng bắn đã mang lại sự nhẹ nhõm, pha lẫn với sự hoài nghi cho họ.
Lệnh ngừng bắn không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là tia hy vọng cho hàng trăm nghìn người dân ở vùng biên giới, những người chỉ mong được trở về cuộc sống yên bình trên chính mảnh đất của mình.