
Nga đã mở cuộc điều tra về 2 vụ sập cầu (Ảnh: RT).
Theo cơ quan trên, 2 vụ việc xảy ra đều là do hành động phá hoại bằng thuốc nổ.
Tối 31/5, một cây cầu ở vùng Bryansk đã sập ngay trước đầu một đoàn tàu đang di chuyển, khiến 7 người thiệt mạng và 71 người bị thương.
Vài giờ sau, rạng sáng 1/6, một cây cầu đường sắt khác tại vùng Kursk cũng đổ sập khi một đoàn tàu chở hàng đang đi qua, làm lái tàu và hai phụ tá bị thương.
Trong tuyên bố đưa ra hôm 1/6, Ủy ban Điều tra Nga khẳng định các cây cầu trong cả hai sự cố đều đã bị “đánh sập bằng chất nổ".
Cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các vụ sập cầu và chuyển giao điều tra cho đơn vị chuyên trách các vụ án nghiêm trọng.
Các điều tra viên hiện có mặt tại hiện trường 2 vụ trật đường ray để thu thập chứng cứ và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, tuyên bố cho biết thêm.
Trước đó trong ngày, quyền Thống đốc vùng Kursk, ông Aleksandr Khinshteyn, xác nhận một cây cầu đường sắt trong khu vực đã sập khi đoàn tàu chở hàng đang đi qua.
Một số toa tàu rơi xuống đường cao tốc chạy bên dưới cây cầu, trong khi phần lớn đoàn tàu vẫn còn nằm trên đường ray, ông nói.
Đầu máy tàu cũng bốc cháy sau tai nạn, nhưng đám cháy nhanh chóng được dập tắt, ông Khinshteyn cho biết.
Theo ông, một trong các lái tàu bị thương ở chân, và anh cùng một số thành viên khác trong tổ lái đã được đưa vào bệnh viện điều trị.
Liên quan đến vụ tai nạn ở vùng Bryansk, Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klishas cáo buộc chính quyền Kiev đứng sau vụ việc.
Vụ việc nhắm vào đoàn tàu chở 388 hành khách đang di chuyển từ Klimov đến Moscow.
Ông Klishas kêu gọi thiết lập một vùng đệm tại biên giới với Ukraine đủ rộng “để ngăn chặn các phần tử xâm nhập lãnh thổ Nga trong tương lai".
Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải được “phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và tái cấu trúc nhà nước một cách toàn diện".
Cuối tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow có ý định thiết lập một “vùng đệm an ninh” dọc biên giới, sau khi quân đội Nga đẩy lùi thành công một cuộc tấn công xâm nhập từ phía Ukraine vào vùng Kursk.
Ý tưởng này từng được ông đưa ra từ năm ngoái, với mục tiêu là bảo vệ dân thường trước các đòn tấn công tầm xa của Kiev.
Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga, các âm mưu phá hoại và ám sát các quan chức cấp cao, nhân vật truyền thông và các tiếng nói có ảnh hưởng trong xã hội Nga.
Ukraine thường ít khi đưa ra bình luận về những tuyên bố này.
Trong một diễn biến khác, vùng Murmansk của Nga, nằm chủ yếu ở phía bắc Vòng Bắc Cực, đang bị máy bay không người lái nhắm tới, thống đốc địa phương Andrey Chibis cho biết hôm 1/6.
Hệ thống phòng không đã chặn được các UAV đang bay vào khu vực này, ông Chibis cho biết.
Ngoài ra, một số UAV đã tấn công một cơ sở quân sự ở vùng Irkutsk, miền trung nước Nga, Thống đốc Igor Kobzev cho biết. Ông nói thêm rằng đây là lần đầu tiên xảy ra một cuộc tập kích bằng UAV tại khu vực Siberia.
Vụ tấn công diễn ra tại khu định cư Sredny, cách hồ Baikal khoảng 150km và cách thủ phủ Irkutsk khoảng 70km. Một UAV cũng đã đánh trúng một tòa nhà cũ ở làng Novomaltinsk gần đó, theo lời ông Kobzev.