
MC Minh Trang là người sáng lập Làng Háo Hức, trại hè đang gây tranh cãi gần đây - Ảnh: Fanpage Làng Háo Hức
Những ngày qua, Làng Háo Hức - trại hè dành cho trẻ em do MC Minh Trang sáng lập ở xã Đại Phúc, Thái Nguyên - gây xôn xao khi một phụ huynh lên tiếng tố nhà vệ sinh bẩn, con trai bị bắt nạt trong thời gian ở đây.
Làng Háo Hức là đơn vị kinh doanh với hình thức trại hè giúp trẻ em trải nghiệm thiên nhiên. Mỗi kỳ trại kéo dài từ 3 đến 8 ngày với mức giá gốc từ 5,8 đến 11 triệu đồng, theo thông tin từ trang web riêng. Ở đây nhận các bạn nhỏ làm trại sinh với độ tuổi từ 5 đến 15.
Phụ huynh tố con bị bắt nạt, nhà vệ sinh bẩn
Hôm 3-7, chị L. - một phụ huynh - gây bất ngờ khi đăng bài công khai về việc con trai 9 tuổi có trải nghiệm tệ ở Làng Háo Hức. Con chị tham gia
Một căn nhà và phòng nghỉ ở trại hè Làng Háo Hức - Ảnh: Fanpage Làng Háo Hức
Hôm 4-7, fanpage chính thức của Làng Háo Hức có bài đăng rất dài để xin lỗi và phản hồi vị phụ huynh. Bài đăng cung cấp nhiều thông tin về hoạt động của làng, trình bày nhiều quan điểm nhưng không dập tắt được cuộc tranh cãi.
Phía Làng Háo Hức viết: "Chắc chắn những tiện ích ở trại hè trải nghiệm thiên nhiên ở vùng thôn quê sẽ không thể so sánh được như ở nhà về độ tiện nghi, sạch sẽ tinh tươm; càng không thể như các khu
Làng Háo Hức xây dựng những hoạt động nhằm trải nghiệm sinh tồn, rèn luyện kỹ năng cho trẻ em - Ảnh: Fanpage Làng Háo Hức
Ngoài ra, MC Minh Trang hứa sẽ thuyết phục trại sinh có hành vi bắt nạt nói lời xin lỗi trực tiếp đến con trai chị L..
Minh Trang cho biết chị phụ huynh và Làng có chung nhận định rằng "đây là cơ hội để các con có được bài học trưởng thành, rằng khi con làm điều chưa đúng, con nên chủ động nhận lỗi, nói lời xin lỗi và rút kinh nghiệm, làm tốt hơn trong những lần sau; còn nếu con bị bạn đối xử không phù hợp, con nên chia sẻ kịp thời với người lớn để có được sự hỗ trợ cần thiết".
Minh Trang hứa Làng Háo Hức sẽ khắc phục những điều chưa hoàn thiện. Làng vẫn đón nhận những bình luận góp ý qua fanpage chính thức, ngay dưới bài đăng phản hồi chị L. và gia đình.
Nhiều phụ huynh vẫn không hài lòng
MC Minh Trang ví von Làng Háo Hức sẽ "như những bông hoa huệ trong cơn mưa bão, cánh hoa cụp gọn, cúi mình nép sát cùng đá sỏi, để rồi trải qua dông bão và màn đêm đen, sẽ lại bung nở và vươn mình đón ánh bình minh ngày mới".
Nhưng bài đăng của chị vẫn chưa thể xoa dịu làn sóng phụ huynh phản đối Làng Háo Hức.
Một bình luận viết: "Phụ huynh thời nay không còn chờ đọc những dòng văn hoa mỹ là thấy được xoa dịu nữa rồi Minh Trang ạ.
Khi khủng hoảng xảy ra, nhất là liên quan tới con trẻ, hãy nhận lỗi chân thành, ngắn gọn, trực tiếp vào những thứ đang gây bức xúc - đưa ra giải pháp khắc phục ngắn hạn. Cái gì có thể làm, hãy hành động ngay, đưa ra giải pháp dài hạn khả thi để cải tiến những vấn đề hiện tại".
Nhiều người khác chất vấn việc Minh Trang chưa trả lời thỏa đáng về vấn đề vệ sinh và sinh hoạt tại làng.
Họ viết: "Còn vấn đề là những điều kiện sinh hoạt tại làng không được đảm bảo. Thay vì tập trung giải quyết vấn đề này thì bạn đang phân tán qua việc khác"; "Đọc đi đọc lại hóa ra chị đang hướng mọi người sang hướng khác ư? Còn việc không chu toàn cho sự an toàn, vệ sinh và ăn uống thì không thấy chị nói tới";
"Nhìn mô hình làng và khả năng quản lý chưa chặt, mình e nếu không cải thiện còn phát sinh các rủi ro nghiêm trọng hơn"...
