Người lính Nga có biệt danh Kazbek đã bị thương nặng, buộc phải ấn nấp dưới một chiếc xe tăng đã bị bắn hỏng trong suốt cả tháng mà không có thức ăn hay nước uống và không ít lần phải đối mặt với tình huống nghẹt thở khi binh sĩ Ukraine lại gần hoặc đi ngang qua.
Theo trang tin Avia, Trung sĩ Ramazan Zakaryayev, một chiến binh thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 136 của quân đội Nga, đã sống sót gần một tháng trong điều kiện khắc nghiệt, ẩn náu dưới một chiếc xe tăng bị phá hủy ở khu vực Kharkov.
Bính sĩ 29 tuổi đến từ Makhachkala đã trải qua 29 ngày không có thức ăn, nước uống hoặc chăm sóc y tế, ẩn náu khỏi lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài gần làng Tikhoye. Cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đã tự lết đi được gần 2km rồi được dân làng và sau đó đồng đội trợ giúp để đến nơi an toàn bất chấp những vết thương vẫn còn tứa máu.
Binh sĩ Nga sống sót sau 1 tháng không thức ăn nước uống, ẩn nấp dưới chiếc xe tăng hỏng, ngay trước mũi súng của binh sĩ Ukraine (Video: RT).
Câu chuyện ly kỳ bắt đầu vào tháng 4, một nhóm gồm 30 lính tấn công từ Lữ đoàn 136, trong đó có Zakaryaev, được giao nhiệm vụ chiếm giữ các vị trí gần làng Tikhoye, nằm gần Vovchansk.
Tuy nhiên, ngay sau khi đến nơi, nhóm này đã phải hứng chịu hỏa lực pháo binh và súng cối dữ dội. Theo các nguồn tin Nga, không chỉ quân đội Ukraine tham gia trận chiến mà còn có lính đánh thuê nước ngoài, những người thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine. Hậu quả của cuộc tấn công là hầu như toàn bộ nhóm đã thiệt mạng, và Zakaryaev là người duy nhất sống sót.
Trong 10 ngày đầu, Ramazan và đồng đội của mình ẩn náu trong một nơi trú ẩn tạm thời dưới đống đổ nát của một xe tăng bị phá hủy, có lẽ là một chiếc T-72.
Họ hứng nước mưa trong một chai nhựa để giải cơn khát, nhưng họ không có thức ăn. Vào ngày thứ 10, đồng đội của anh đã bị hạ sát bởi một phát súng bắn tỉa, và Kazbek chỉ còn lại một mình.
Trước mối đe dọa liên tục, anh đã thể hiện sự kiềm chế đáng kinh ngạc, tránh các cuộc tuần tra của đối phương và chờ thời điểm thích hợp để rời đi. Theo các phóng viên quân sự, khu vực Tikhoye do Ukraine kiểm soát, khiến mọi hành động di chuyển đều cực kỳ nguy hiểm.
Cuộc giải cứu diễn ra bất ngờ. Vào đầu tháng 5, một dân làng, người từng phục vụ trong một đơn vị lân cận, đã tìm thấy anh trong một hầm trú ẩn bỏ hoang nơi Ramazan đã cố gắng di chuyển đến để tìm nơi trú ẩn. Binh sĩ này đã ở trong tình trạng kiệt sức cực độ, nhưng anh vẫn còn sống.
Người dân làng đã sơ cứu, cho anh uống và ăn, sau đó tổ chức sơ tán qua các vị trí của quân đội Nga. Trong suốt thời gian này, mẹ của Ramazan, không hề mất hy vọng, đã gọi điện cho các chỉ huy hàng ngày, cầu xin họ tìm con trai bà.
Giờ đây, chiến binh này đang ở trong bệnh viện. Vợ anh, Zahra, đã thông báo với Izvestia thông tin mới nhất vào ngày 20/5.
"Cánh tay phải của anh vẫn không hoạt động, chân hầu như không thể đi lại được. Vẫn còn những cơn đau chân dai dẳng. Anh ấy vẫn không thể ngủ vào ban đêm nếu không có thuốc giảm đau. Và giọng nói chưa hồi phục, anh ấy nói lắp rất nhiều. Các bác sĩ nói rằng đó là một quá trình phục hồi chức năng lâu dài", cô chia sẻ.

Binh sĩ Nga có biệt danh Kazbek đã sống sót dưới một chiếc xe tăng bị hư hại mà không có nước và thức ăn trong gần một tháng.
Cô lưu ý rằng chồng mình nên được chuyển đến một tòa nhà khác, nhiều khả năng là khoa thần kinh. Theo các bác sĩ, vẫn còn hy vọng phục hồi, Zahra giải thích rõ.
Người phụ nữ cho biết cô đã liên lạc với các đồng nghiệp của chồng mình. Khi họ chia sẻ thông tin về chấn thương được cho là của anh ấy, Zahra bắt đầu liên lạc với mọi người để tìm hiểu chi tiết.
Theo đó, Kazbek đã có thể tự mình thoát ra khỏi gầm chiếc xe tăng đã bị hư hỏng mà anh chọn làm nơi náu mình từ nhiều ngày qua.
"Anh ấy tự mình thoát ra. Hóa ra là anh ấy đã đến gần quân Nga hơn, và ở đó anh ấy đã đi qua hầm trú ẩn của đồng đội và họ đã giúp anh ấy đến vị trí số không, về đến nơi có thể coi là an toàn", Zahra nói thêm.
Vợ Kazbek cũng báo cáo rằng chồng cô đã không ăn gì trong suốt cả tháng. Theo cô, anh đã đợi trời mưa để uống nước.
Bản thân người lính này cho biết anh bắt đầu hứng nước mưa trong chai vào ngày thứ 10. Theo Kazbek, một ngày nọ, anh đã bị trúng hai mảnh đạn vào đầu và chân.
Theo thống kê khoa học, thông thường con người trung bình có thể nhịn uống từ 3 đến 5 ngày. Giáo sư Randall Packer, Đại học George Washington, cho biết, thời gian tối đa mà một cá nhân có thể nhịn khát là một tuần.
Một bài báo trên Archiv Fur Kriminologie Trusted Source cho biết cơ thể có thể tồn tại từ 8 đến 21 ngày mà không có thức ăn và nước uống hoặc lên đến 60 ngày nếu được cung cấp đủ nước.
Các nghiên cứu khoa học cho thấy, khi không có thức ăn hoặc nước uống, cơ thể bắt đầu hoạt động khác đi để giảm lượng năng lượng đốt cháy, cuối cùng, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, không có quy tắc cho việc một cá nhân có thể sống được bao lâu mà không có thức ăn.