Hơn 16h ngày 21/8, anh Jeong Jonghyeok, 40 tuổi, người Hàn Quốc vội "lên đồ". Trang phục được anh chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước, không thể thiếu áo cờ đỏ sao vàng cùng lá quốc kỳ Việt Nam cỡ nhỏ. Anh đặt xe rồi di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố.
20h cùng ngày mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng thời điểm anh Jonghyeok tới nơi, mọi người gần như đã ngồi kín chỗ.
Do không rành đường, anh loay hoay mới tìm được chỗ đứng rồi mắc kẹt giữa đám đông. Sau một hồi, vị khách người Hàn cũng tìm cho mình một vị trí với tầm nhìn tốt, đủ để quan sát các khối đi qua.