
Nhà tù Evin ở Tehran, Iran (Ảnh: Wikipedia).
“Vụ tấn công vào nhà tù Evin khiến 71 người thiệt mạng, bao gồm nhân viên hành chính, thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, người bị giam giữ, thành viên gia đình của những người bị giam đang đến thăm và các cư dân sống gần nhà tù”, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Asghar Jahangir cho biết ngày 29/6.
Một bức ảnh được đăng tải cho thấy dường như nhà tù đã bị hư hại nghiêm trọng, với cửa sổ bị thổi bay và sân bên trong ngổn ngang gạch đá.
Ông Jahangir trước đó nói rằng, một phần tòa nhà hành chính của nhà tù Evin bị hư hại do cuộc tấn công và có người thiệt mạng cũng như bị thương. Ngoài ra, vụ tấn công đã làm hư hại một trung tâm y tế, phòng thăm thân và văn phòng công tố.
Theo giới chức trách Iran, những tù nhân còn lại đã được chuyển đến các nhà tù khác ở Tehran. Nhà tù Evin giam giữ một số công dân nước ngoài, bao gồm hai công dân Pháp đã bị giam giữ suốt 3 năm qua.
Bình luận về vụ việc này, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết trên mạng xã hội X: “Cuộc tấn công nhắm vào nhà tù Evin ở Tehran đã đặt công dân của chúng tôi là Cecile Kohler và Jacques Paris vào tình thế nguy hiểm. Điều này là không thể chấp nhận được”.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 23/6 nói một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng cổng của khu vực nhà tù, dường như nhằm mục đích giúp tù nhân trốn thoát. Cơ sở giam giữ này được cho là giam giữ tù nhân chính trị, bao gồm nhà báo, học giả, công dân nước ngoài và những người khác.