
Đại tá Maksym Kazban (Ảnh: X).
Một tin buồn vừa được Cảnh sát Quốc gia Ukraine xác nhận, đại tá Maksym Kazban, vị chỉ huy tài ba của Lữ đoàn Tấn công "Liut", đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại tỉnh Donetsk vào ngày 22/7. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng đội và lực lượng vũ trang Ukraine.
Đại tá Kazban là một trong những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm nhất của Ukraine. Ông bắt đầu sự nghiệp quân sự từ năm 2014, từng phục vụ trong lực lượng nhảy dù và đơn vị đặc biệt của cơ quan an ninh. Năm 2024, ông nhận trọng trách chỉ huy Lữ đoàn Liut, đơn vị tinh nhuệ được thành lập từ lực lượng cảnh sát ưu tú để đối phó với cuộc chiến của Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối cùng ngày đã xúc động nhắc đến Đại tá Kazban: "Chúng ta vừa mất đi một chiến binh dũng cảm, người đã cống hiến trọn đời mình để bảo vệ Tổ quốc".
Ông Ivan Vyhivskyi, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia, gọi đây là "tổn thất không thể bù đắp", ca ngợi Kazban là "tấm gương về lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước".
Trong thông cáo chính thức, Lữ đoàn Liut mô tả vị chỉ huy quá cố là "người lính mẫu mực, vị tướng bất khuất luôn sát cánh cùng binh sĩ cả trên chiến trường lẫn đời thường". Dưới sự lãnh đạo của ông Kazban, Lữ đoàn Liut đã lập nhiều chiến công, nhiều lần được lãnh đạo quốc gia ghi nhận.