
Cẩm Nguyệt Như Ca đang chiếu trên VieON - Ảnh: QQ
Theo Sohu, trước khi lên sóng,
Hai diễn viên chính Thừa Lỗi (trái) và Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh: HK01
Chưa hết, vì sự chỉnh sửa này mà logic phim cũng vỡ vụn: Nữ chính từ nhỏ bị nuôi như con trai, để giấu thân phận phải đeo mặt nạ trong quân doanh, lập vô số chiến công và trở thành Phi Hồng tướng quân. Vậy mà khi về nhà lại bị cha và anh ruột hãm hại, làm mù mắt để cho một người anh trai "từ trên trời rơi xuống" giả danh vào cung nhận thưởng.
"Xin lỗi chứ… nữ chính vóc dáng nhỏ nhắn, anh trai thì cao to lực lưỡng, đeo cái mặt nạ là che được hết? Giọng nói cũng khác mà? Chẳng lẽ coi khán giả là "mù mở mắt"?
Đỉnh cao phi lý là cảnh nữ chính bị truy sát, rơi xuống vực, chìm xuống nước - cắt cảnh một cái, mắt sáng lại như chưa từng bị mù. Y học thế giới chắc phải viết lại sách giáo khoa" - tờ Yule 360 bình luận.
Trailer Cẩm Nguyệt Như Ca
Diễn viên bị AI thay mặt
Nếu kịch bản gây tranh cãi chỉ là “món khai vị” thì cú sốc lớn nhất chính là việc nhân vật nam phụ Trình Lý Tố bị AI thay mặt. Vai này vốn do diễn viên
Lý Minh Đức (trái) bị AI thay bằng mặt của Lý Khanh trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh: QQ
Nhưng khổ nỗi, kỹ thuật đổi mặt thì quá yếu. Lý Khanh và Lý Minh Đức đều thuộc dạng "soái ca thư sinh", nhưng đổi mặt xong khán giả vẫn thấy chẳng khác bao nhiêu, chỉ là tỉ lệ gương mặt trông kỳ kỳ.
Ở những cảnh cận, màu da mặt và cổ lệch tông, ánh sáng trên sống mũi ngược hướng, đúng chuẩn thảm họa kỹ xảo.
Sự kết hợp giữa chiều cao 1m83 của Lý Minh Đức với vóc dáng nhỏ nhắn của Lý Khanh khiến nhân vật “đầu to - người nhỏ” rõ mồn một, đặc biệt trong tạo hình cổ trang.
Nhiều cảnh còn gây ảo giác “hai nhân vật trong một khung hình”, tưởng như đang xem
Tệ hơn nữa, trong cảnh khóc hay đánh nhau, cơ mặt méo mó, khóe mắt khóe miệng không khớp, y như một "tượng sáp AI" - Ảnh: QQ
Khán giả yêu cầu để Lý Khanh quay lại toàn bộ phân đoạn, bởi anh vốn là gương mặt điển trai sinh năm 2000, từng ghi dấu trong Hoa Lưu Ly Dật Văn, Ái Tình Nhi Dĩ, Nghênh Phong Chi Thanh… và có thiện cảm tốt với người xem. Nhưng để kịp tiến độ, đoàn phim chấp nhận chi hàng triệu nhân dân tệ cho AI thay mặt.
Fan cũng thấy bất công thay cho Lý Khanh, vì gương mặt thật của anh vốn đẹp hơn nhiều, vậy mà bị kỹ xảo làm "dìm" không thương tiếc.
Hai năm trở lại đây, phim dùng AI đổi mặt ngày càng nhiều. Với nhân vật ít đất diễn, đổi mặt còn đỡ ảnh hưởng, nhưng với diễn viên thủ những vai quan trọng thì có thể phá hỏng hoàn toàn trải nghiệm xem.
Suy cho cùng, diễn viên vẫn phải biết giữ mình, đoàn phim khi tuyển chọn cũng cần thận trọng, kẻo "một con sâu làm rầu nồi canh".
Chuyện của Lý Minh Đức chính là ví dụ điển hình: vốn diễn tốt, được khán giả ưa thích, nhưng vì mất kiểm soát cảm xúc mà đập xe, tự đẩy mình vào tù, kéo theo hàng loạt phim chưa chiếu bị ảnh hưởng.
