Cái giá phải trả cho nhóm khách nữ múa cột bán khỏa thân lúc rạng sáng

() - Nhóm 5 du khách nữ bị truy tố sau khi quay video múa cột trong tình trạng bán khỏa thân tại di tích 200 năm tuổi trên đảo Corfu của Hy Lạp.

Hầu tòa vì múa cột phản cảm trước cung điện 200 năm tuổi

Nhóm 5 nữ du khách là các vũ công múa cột đã bị bắt ở đảo Corfu (Hy Lạp) sau khi thực hiện bộ ảnh bán khỏa thân trước công trình di tích lịch sử hơn 200 năm tuổi trên đảo. Chính quyền địa phương cáo buộc họ vi phạm luật khảo cổ và làm xấu hình ảnh khu vực di sản.

Đoạn video ghi cảnh các cô gái ăn mặc hở hang, biểu diễn múa cột trước Cung điện Thánh Michael và Thánh George, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đây vốn là công trình thuộc di sản thế giới UNESCO.

Cái giá phải trả cho nhóm khách nữ múa cột bán khỏa thân lúc rạng sáng - 1

Du khách múa cột trước cung điện (Ảnh cắt từ clip).

Trong một đoạn clip, hai nữ du khách mặc nội y đỏ rực cùng múa trên một cây cột đặt ngay trước cung điện hơn 200 năm tuổi. Vụ việc khiến dư luận Hy Lạp phẫn nộ.

Sau khi video gây bão, 5 cô gái đã tới đồn cảnh sát địa phương tự thú và bị bắt giữ ngay lập tức. Danh tính của nhóm người này bao gồm Imogen Gunter-Zak (30 tuổi), Sharon Randell (57 tuổi), Alisha Haddrell (32 tuổi), Katie Clark (40 tuổi) đều đến từ nước Anh. Người phụ nữ quay phim đến từ nước Đức.

Thời điểm quay video vào khoảng rạng sáng ngày 23/5. Cả nhóm dựng cột múa trước cung điện để ghi hình dưới sự cổ vũ của bạn bè.

Dù không có bằng chứng cho thấy di tích bị hư hại, nhiều người dân địa phương vẫn phẫn nộ vì hình ảnh cung điện - từng là nơi tiếp đón của Hoàng gia - trở thành sân khấu của vũ công múa cột.

Cái giá phải trả cho nhóm khách nữ múa cột bán khỏa thân lúc rạng sáng - 2Khu vực xảy ra sự cố (Ảnh: Mail).

Không ít người đặt câu hỏi, ai đã cho phép nhóm người này ghi hình tại đây. Số khác bày tỏ lo ngại rằng để dựng tạm cột biểu diễn, cả nhóm có thể đã đục phá nền đá để gắn chặt xuống đất.

Chính quyền địa phương cho rằng, đây là hành vi vi phạm luật khảo cổ học, làm suy thoái cảnh quan văn hóa. Đặc biệt khu vực xảy ra vụ việc là nơi có tính lịch sử và biểu tượng cao.

Trong phiên tòa xét xử hồi đầu tháng 6, hai nữ du khách mặc nội y màu đỏ bị kết án 6 tháng tù treo và nộp phạt 227 USD (gần 6 triệu đồng). Những người còn lại bị nhắc nhở.

Tại phiên tòa, nhóm du khách cho biết họ tới đảo Corfu để tham gia kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần do một công ty du lịch của Anh tổ chức. Ba người trong nhóm này đã đăng video xin lỗi công khai.

Người thân lên tiếng: "Đó là nghệ thuật, không phải khiêu dâm"

Vụ việc cũng nhận được sự quan tâm của dư luận Anh. Ông Gunter-Zak, cha của một trong các cô gái, khẳng định con mình và nhóm bạn bị một nhiếp ảnh gia dụ dỗ. Người này xúi giục cả nhóm chọn cung điện làm phông nền để ghi hình.

"Con gái tôi và nhóm bạn không biết biểu diễn ở đó là sai trái. Chúng tới đây để ghi hình nghệ thuật chứ không phải quay video khiêu dâm", ông Zak lên tiếng.

Cái giá phải trả cho nhóm khách nữ múa cột bán khỏa thân lúc rạng sáng - 3Một trong các nữ du khách gửi lời xin lỗi (Ảnh: Mail).

Luật sư Makis Grammenos, người đại diện cho hai nữ du khách bị kết án, cho biết cả hai đã kháng cáo. Vị này tin rằng phiên xét xử tiếp theo sẽ đạt kết quả tích cực.

Cung điện Thánh Michael và Thánh George được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 theo lối kiến trúc tân cổ điển đặc trưng. Tới nay, nơi này vẫn được sử dụng và đặt trụ sở Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á. Công trình được coi là biểu tượng văn hóa lịch sử của Corfu.

Vụ việc hiện vẫn gây ra tranh cãi gay gắt trong dư luận Hy Lạp. Một số ý kiến cho rằng đây là hình thức nghệ thuật bị hiểu lầm, nhưng số khác khẳng định hành vi này xúc phạm di tích và văn hóa bản địa.