Như đã đưa tin, trong ngày 30/7, nhiều người dân TP Huế tập trung tại khu vực công viên 3 Tháng 2, bên bờ sông Hương để tìm kiếm chiếc nhẫn bị đánh rơi của 2 du khách nước ngoài. Công an phường Thuận Hóa đã nhận được thông tin và cử lực lượng hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.
Hai vị khách bị rơi nhẫn là anh Karl Weihelm và vợ là Caitlin Mary (quốc tịch New Zealand). Họ đang trong chuyến du lịch tới Việt Nam kéo dài 9 ngày.
"Tôi yêu Huế rồi"
Chia sẻ với phóng viên , anh Karl Weihelm cho biết, chiều 31/7, nhờ có thiết bị dò tìm kim loại, cặp đôi tiếp tục tìm kiếm chiếc nhẫn lần cuối trước khi bay ra Hà Nội.

Cặp đôi tiếp tục tìm kiếm sau khi có máy dò kim loại (Ảnh: Nguyễn Lợi).
Theo anh, sự việc rơi nhẫn xảy ra khi hai vợ chồng đi dạo trong công viên bên bờ sông Hương. Trước khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, cặp đôi tháo chiếc nhẫn để ngắm dưới ánh nắng mặt trời.
"Chúng tôi mải trò chuyện, đánh rơi chiếc nhẫn lúc nào không biết. Ngồi xuống nghỉ ngơi tại ghế trong công viên, hai vợ chồng phát hiện nhẫn đính hôn đã biến mất", anh Karl Weihelm.
Nam du khách đến từ New Zealand kể, hai người hốt hoảng cúi rạp xuống mặt đất, lần mò từng bụi cỏ, vạch từng tấc đất với hy vọng mong manh có thể tìm lại được kỷ vật quý giá. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không có kết quả.
Nhìn cặp đôi người nước ngoài mướt mồ hôi dưới ánh nắng chói chang, nhiều người dân sống xung quanh công viên chung tay giúp đỡ. Đến chiều, có hàng trăm người cùng tham gia tìm kiếm. Chứng kiến tình cảm của bà con, anh Karl Weihelm không khỏi xúc động.

Anh Karl Weihelm (đội mũ đen) và vợ (đội mũ màu sữa) đang dò tìm nhẫn (Ảnh: Nguyễn Lợi).
"Vừa đến đây được 2 ngày nhưng tôi yêu Huế mất rồi. Con người nơi đây rất thân thiện, giàu lòng nhân ái", nam du khách bày tỏ.
Đây là lần đầu tiên anh Karl Weihelm và bà xã đến Việt Nam. Hai vợ chồng tới Đà Nẵng và ở Hội An 4 ngày, sau đó lưu trú tại Huế 3 ngày. Dự kiến, ngày 1/8, cặp đôi sẽ bay ra Hà Nội tham quan và tiếp tục hành trình tới Chiangmai, Thái Lan.
Chuyện về chiếc nhẫn đặc biệt
Chiếc nhẫn bị rơi được anh Karl Weihelm tự tay chọn mua để cầu hôn vợ cách đây 6 tháng. Với họ, đó là kỷ vật thiêng liêng được nâng niu, trân trọng và giữ gìn.
"Chiếc nhẫn mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu của chúng tôi, có giá 4.000 NZD (hơn 60 triệu đồng), không phải giá trị lên đến 1 tỷ đồng như cộng đồng mạng lan truyền", anh khẳng định.
Anh Karl Weihelm từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con. Suốt nhiều năm, người đàn ông này không có niềm tin vào hôn nhân. Chính chị Caitlin Mary đã chinh phục được trái tim anh bằng tình cảm chân thành và vẻ dịu dàng.
"Cô ấy khiến tôi có niềm tin vào hôn nhân. Chiếc nhẫn này như minh chứng tình yêu của cả hai chúng tôi, nó vô cùng đặc biệt", anh trải lòng.
Vợ chồng anh Karl vốn là đồng nghiệp. Hai người trở thành bạn bè sau một lần chạm mặt ở phòng bếp của công ty.
Trải qua một thời gian nói chuyện, cặp đôi nhận thấy nhiều điểm giống nhau trong tính cách và quan điểm sống. Năm 2021, anh Karl Weihelm tỏ tình và được chị Caitlin Mary gật đầu đồng ý.

Hình ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính viên kim cương màu đỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau 4 năm yêu đương, hai người quyết định về chung một nhà. Điều khiến anh hạnh phúc nhất là các con luôn quý mến mẹ kế. Ngược lại, người bạn đời cũng dành trọn tình yêu thương cho hai bé.
"Chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm nhận được sự bình yên và ấm áp như khi được ở bên cạnh cô ấy", anh trải lòng.
Dự kiến, anh Karl Weihelm và vợ sẽ tiếp tục tìm nhẫn bằng máy dò kim loại đến tối 31/7. Nếu không có kết quả, nam du khách sẽ mua tặng vợ một chiếc nhẫn khác tại Huế.
"Việc mua một chiếc nhẫn khác ở đây sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. Sự việc đánh rơi nhẫn không còn là câu chuyện riêng tư của chúng tôi mà đã trở thành kỷ niệm đẹp, đầy ắp tình người", anh trải lòng.
Trao đổi với phóng viên , anh Nguyễn Văn Lợi - chủ khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế - nơi 2 vị khách lưu trú cho biết, người dân ở Huế nhiệt tình hỗ trợ tìm kiếm dù vẫn chưa có kết quả.
Theo anh Lợi, cuối giờ chiều 30/7, anh biết có 2 vị khách người nước ngoài đánh rơi chiếc nhẫn tại bãi cỏ trong công viên. Mong muốn chung tay giúp đỡ, anh vội vàng chạy ra hiện trường.
Thời điểm đó, 2 khách Tây lăn lê giữa bãi cỏ, căng mắt tìm chiếc nhẫn. Xung quanh có hàng chục người khác hỗ trợ.
"Qua hỏi thông tin mới biết cặp đôi là khách đang lưu trú ở khách sạn của tôi. Do quá nhiều người đến hỗ trợ tìm kiếm, tôi khuyên 2 vị khách quay lại nơi ở", anh Lợi chia sẻ.
Trưa 31/7, người đàn ông nhờ bạn bè ở Đà Nẵng mang máy dò kim loại đến hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, anh cũng đặt mua một máy dò kim loại cũ với giá 700.000 đồng để giúp đỡ khách với hy vọng tìm thấy chiếc nhẫn trước khi họ rời Huế.