Lính đánh thuê người Anh kể về chiến trường Ukraine khốc liệt

() - Một lính đánh thuê người Anh chiến đấu cho quân đội Ukraine tiết lộ mỗi khi ra trận thường đeo tới 12 quả lựu đạn quanh mình, tắm bằng khăn ướt, khẩu phần ăn có vài viên kẹo mỗi ngày.

Lính đánh thuê người Anh kể về chiến trường Ukraine khốc liệt - 1

Lính đánh thuê người Anh Mather Gifford và binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe bọc thép ở chiến trường (Ảnh: Business Insider).

Súng, lựu đạn và kẹo ngọt

Một người đàn ông quốc tịch Anh, là lính đánh thuê cho quân đội Ukraine (AFU) chống lại quân đội Nga, đã tiết lộ những thiết bị thường mang theo khi chiến đấu ở chiến trường Ukraine cũng như một số vật dụng bất ngờ.

Mather Gifford là bí danh của Harry Lowe, một cựu nhân viên ngân hàng, từng chiến đấu ở Syria, rồi sau đó là Ukraine với tư cách là lính đánh thuê. Ông chia sẻ với truyền thông Anh tình hình thực tế trên chiến trường Ukraine.

Lowe mô tả những vũ khí, trang bị mà ông cho là cần thiết khi làm nhiệm vụ cùng đơn vị trinh sát, kèm theo những quy tắc đơn giản phải tuân theo để giữ an toàn cho bản thân và tuyệt đối không được để mất vũ khí cá nhân.

Lowe gia nhập Tiểu đoàn Trinh sát 131 của Ukraine vào năm 2022, chiến đấu tại các mặt trận như Liman, chiến dịch vượt sông Dnieper ở Kherson vào mùa đông năm 2023, sau đó tham gia một đơn vị UAV trinh sát.

Lowe chia sẻ với truyền thông Anh rằng, ông phải mang theo nhiều trang bị khác nhau tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể, nhưng cũng có một số trang bị cố định, chẳng hạn như quân phục. "Nhìn chung, tôi thích mặc quân phục Anh hơn, chủ yếu vì chất lượng", Lowe phát biểu.

Lính đánh thuê người Anh kể về chiến trường Ukraine khốc liệt - 2

Lính đánh thuê người Anh Mather Gifford ở chiến trường Ukraine (Ảnh: Business Insider).

Lowe cho biết khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, ông chỉ mặc áo giáp nhẹ để di chuyển trong không gian chật hẹp, chẳng hạn như bụi cây gai hoặc chui qua các khe hở giữa các tòa nhà. Vũ khí thường là băng đạn, lựu đạn trên áo vest chiến thuật, còn băng đạn dự phòng trên thắt lưng chiến đấu.

"Tôi luôn mang theo một con dao găm trên áo vest chiến thuật của mình", Lowe nói. Ông cũng được trang bị một ba lô tấn công, phục vụ cho các hoạt động chiến đấu, nhưng khi thời tiết nóng hơn, Lowe mang theo ba lô nhẹ, có bình chứa nước tích hợp vòi hút cùng chỗ để chứa thêm đạn cũng như lựu đạn.

Lowe cho biết, ông không thể chịu được thời tiết giá lạnh ở Đông Âu.

Về vũ khí, ban đầu Lowe sử dụng loại AK-74 tiêu chuẩn, được cấp cho Tiểu đoàn 131. Sau đó Lowe bỏ tiền túi mua một khẩu súng trường Grot do Ba Lan sản xuất rồi tự nâng cấp bằng cách thêm một báng súng đầy đủ kèm theo ống ngắm điểm đỏ, có thấu kính phóng đại, đồng thời cũng thay thế các băng đạn thép bằng loại nhựa để nhẹ hơn.

Lowe cũng cho biết, ông "thực sự là một người hâm mộ lớn của súng trường Grot", mặc dù có những phàn nàn về vấn đề kẹt đạn ở các mẫu cũ.

Trong một video gửi tới những người theo dõi trên mạng xã hội, Lowe cho biết mình đã gặp một số vấn đề với khẩu súng trường Grote đời 2017 của mình, khẩu súng bị kẹt một lần khi chiến đấu ở Kherson; nhưng khẩu Grot đời 2019 thì không bao giờ bị kẹt đạn mặc dù tần suất khai hỏa cực cao.

"Vì vậy, tôi rất thích súng trường Grot và tôi đã sử dụng nó trong hơn một năm mà không gặp vấn đề gì cả", Lowe nói rồi cho biết thêm, vũ khí phụ là súng phóng lựu 40mm do Mỹ sản xuất và thường đeo tới 12 quả lựu đạn quanh mình. Đây là loại lựu đạn do Mỹ và Anh sản xuất, được lính Ukraine ưa chuộng.

Lowe mô tả ngoài vũ khí bộ binh, đồng đội có thể mang theo hỏa lực mạnh hơn như súng phóng lựu RPG-7, một loại vũ khí chống tăng cá nhân. "Nhưng khi nói đến vũ khí chống tăng thực sự, NATO luôn cung cấp những vũ khí tốt hơn", Lowe nói, nhấn mạnh rằng đó là các loại tên lửa NLAW, Javelin và Matador.

Trong chiến đấu, Lowe không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào vì ông "không phải là người mê tín". Dù vậy, Lowe vẫn mang theo hai món đồ xa xỉ tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.

Một trong những vật dụng quan trọng là khăn lau. Gifford cho biết, thay vì tắm nước nóng, ông sẽ "tắm" nhanh bằng khăn ướt để "mang lại chút lịch sự" cho một nhiệm vụ có thể kéo dài tới một tuần.

Ngoài đồ ăn và thức uống cơ bản, còn có một thứ cần thiết nữa là kẹo. Ông cho biết, việc ngậm kẹo thường xuyên mỗi ngày "giúp bạn chóng hết thời gian, vì trên chiến trường, nó rất dài".

Tình trạng thiếu hụt vũ khí trang bị của AFU càng trầm trọng hơn khi để họ liên tục để mất trang bị đắt tiền, một số lính Ukraine thậm chí còn liều mạng nhằm lấy lại chúng. Tình trạng thiếu hụt trang bị đang diễn ra phổ biến, có nghĩa là mọi trang bị đều quý giá. Lowe cho biết, ông phải kiếm tiền để mua phần lớn đồ dùng của mình và việc mất chúng là một vấn đề nghiêm trọng.

"Bạn có thể mất một món đồ đắt tiền rất nhanh, chẳng hạn như chiếc kính nhìn đêm trị giá 2.000 hoặc 3.000USD, và nó biến mất trong chớp mắt", Lowe nói.

Lính đánh thuê người Anh kể về chiến trường Ukraine khốc liệt - 3

Gifford giơ khẩu súng trường Grot mua bằng tiền cá nhân để chiến đấu ở Ukraine (Ảnh: Business Insider).

Alexander Pleskov, một người lính thuộc Lữ đoàn 125 của AFU, trước đó đã chia sẻ với truyền thông Anh rằng, họ đã liều mạng để thu hồi một UAV trinh sát bị trục trặc và hạ cánh xuống một khu vực không có người ở gần Bakhmut.

Lowe cho biết, chiếc UAV trinh sát trị giá 6.000 USD đã được thu hồi nhưng như thế là hành động "ngu ngốc và liều lĩnh". Tuy nhiên, với quyết tâm không kém, Lowe nhớ lại cảnh mình đã lao vào một ngôi nhà đang cháy mà quân Nga vừa mới pháo kích, chỉ để lấy lại những thiết bị quý giá.

Lowe nói: "Tôi chỉ chạy qua tòa nhà đang cháy, thu thập đồ đạc, thậm chí cả đồ đạc mà người khác bỏ lại, và mang chúng ra ngoài", đồng thời cho biết, ngay cả khi thiết bị bị phá hủy, vẫn có động lực mạnh mẽ để thu hồi nó. Binh lính sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ nếu họ báo cáo mất vũ khí, điều mà Lowe cho là nhờ nỗ lực chống tham nhũng trong mua sắm vũ khí của Ukraine.

Sau đó, ông quay lại ngôi nhà đã bị cháy để lấy một khẩu súng máy PKM "bị cháy đen", Lowe nhớ lại, chỉ để báo cáo với cấp trên. "Bạn phải chứng minh rằng vũ khí đã bị mất trong chiến đấu, và nếu bạn không thể chứng minh được điều đó, sẽ có hình phạt giành cho bạn", ông nói.

Kỹ năng quan trọng để cứu mạng binh lính

Lowe rất tâm huyết với việc gây quỹ để sản xuất hàng nghìn bộ dụng cụ sơ cứu cá nhân (IFAK) và đào tạo binh lính cách sử dụng chúng ở tuyến đầu. Lowe cho biết, bộ dụng cụ sơ cứu cá nhân rất quan trọng đối với nhiệm vụ của những người lính trên chiến trường, giúp cho người lính có thể tự băng bó, cấp cứu cho nhau, ngay cả khi không có nhân viên quân y.

"Không có gì tệ hơn việc có người bị thương mà không thể cấp cứu cho họ... Điều này không chỉ gây hại cho người bị thương, mà còn gây hại cho những người phải đi xung quanh và chứng kiến họ đau khổ", Lowe nói.

Lowe cho biết, khi ở chiến trường Syria từ năm 2015 đến năm 2017, ông đã chứng kiến nhiều người chết vì những vết thương mà bình thường vẫn "có thể sống sót", do thiếu hiểu biết về những kỹ thuật băng bó cấp cứu trên chiến trường. Một số người đã chết vì hạ thân nhiệt, trước khi họ chết vì mất máu.

Lowe nói với truyền thông Anh rằng, thiết bị và chương trình đào tạo cho phép binh lính thực hiện điều trị y tế cơ bản giữa lúc đang đấu súng và cung cấp cho họ "phương pháp điều trị cần thiết để kéo dài sự sống cho đến khi họ có thể được đưa đến bệnh viện".

Link nội dung: https://www.kinhtevadulich.vn/linh-danh-thue-nguoi-anh-ke-ve-chien-truong-ukraine-khoc-liet-a324744.html