Ký ức hiếm hoi của người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Ấn Độ

() - Hành khách duy nhất còn sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ đã kể lại những ký ức hiếm hoi về vụ tai nạn thảm khốc này.
Ký ức hiếm hoi của người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Ấn Độ - 1

Vishwash Kumar Ramesh rời khỏi hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ (Ảnh: Sky).

Ngay sau khi tin tức về một chuyến bay của hãng hàng không Air India bị rơi ở thành phố Ahmedabad được công bố, video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đi bộ từ hiện trường vụ tai nạn với chiếc áo dính đầy máu.

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng có một người sống sót: một công dân Anh gốc Ấn Độ, được báo Hindustan Times xác định là Vishwash Kumar Ramesh.

Ramesh cho biết anh đã đến thăm gia đình và đang trở về Anh cùng anh trai, người ngồi ở một hàng ghế khác.

Air India sau đó xác nhận trong số 242 người trên chuyến bay, 241 người đã tử vong, và Ramesh trở thành người duy nhất sống sót.

Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu Ramesh nhớ lại gì về vụ tai nạn, bác sĩ Rajnish Patel, giáo sư và trưởng khoa phẫu thuật tại bệnh viện dân sự Ahmedabad, cho biết Ramesh có thể bị "mất trí nhớ sau chấn thương".

"Anh ấy đã bị như vậy. Anh ấy không thể kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc xảy ra theo trình tự. Anh ấy nói rằng có lúc có rất nhiều tiếng ồn. Có lúc anh ấy đã bất tỉnh. Và sau đó khi anh ấy đứng dậy, anh ấy thấy xung quanh toàn là xác chết", bác sĩ Patel nói.

Theo bác sĩ Patel, người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ahmedabad đang trong tình trạng "không quá nguy kịch" và có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

"Anh ấy đang được điều trị tốt và không quá nguy kịch. Anh ấy có một ít máu, nhưng anh ấy không bị thương quá nặng. Anh ấy rất thoải mái và được theo dõi chặt chẽ, không có vấn đề gì", bác sĩ tiết lộ thêm.

Bác sĩ nói rằng Ramesh có thể được xuất viện "trong vòng một hoặc hai ngày", đồng thời lưu ý có một số quy trình dành cho bệnh nhân và các vấn đề pháp lý cần được giải quyết trước.

Gia đình Ramesh đã nói chuyện với anh từ giường bệnh và người đàn ông này nói rằng mình vẫn "ổn".

Ký ức hiếm hoi của người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Ấn Độ - 2

Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn tại bệnh viện nơi anh đang được điều trị, Ramesh nhớ lại những ký ức hiếm hoi về vụ tai nạn.

“30 giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh”, Ramesh kể lại.

"Khi tôi đứng dậy, xung quanh tôi toàn là thi thể. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là mảnh vỡ của máy bay. Có người đã đưa tôi vào xe cứu thương rồi đưa tôi đến bệnh viện”, Ramesh nói thêm.

Một nhân viên tại bệnh viện dân sự Ahmedabad nói với báo Telegraph rằng: “Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy đã ở trên máy bay bị rơi, nhưng lúc đầu không ai tin anh ấy.

“Anh ấy trông giống như một người đàn ông vừa bước ra khỏi đám cháy", nhân viên bệnh viện nói về Ramesh.

Máy bay Ấn Độ rơi ngay sau khi cất cánh

Các hãng tin Ấn Độ đã chia sẻ một bức ảnh chụp thẻ lên máy bay của Ramesh, cho thấy anh ngồi ở ghế 11A của máy bay, ở hàng ghế thoát hiểm, ngay trước cánh trái của máy bay.

"Anh ấy không biết mình đã sống sót như thế nào. Anh ấy đã bị sốc. Anh ấy chảy máu. Anh ấy chỉ nhớ rằng lửa ở khắp mọi nơi", một người em họ của Ramesh chia sẻ sau cuộc trò chuyện.

Một người em họ khác của Ramesh cũng cho biết người đàn ông này "không biết" mình đã thoát ra khỏi máy bay bằng cách nào.

"Chúng tôi đã bị sốc ngay khi nghe tin. Lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy là vào sáng hôm qua. Chúng tôi rất đau khổ, thực sự đau khổ. Anh ấy nói: 'Tôi không biết mình đã thoát ra khỏi máy bay bằng cách nào"", người thân của Ramesh nói thêm.

Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Ahmedabad, cho biết Ramesh "ở gần lối thoát hiểm và đã thoát ra được bằng cách nhảy ra khỏi cửa thoát hiểm".

Các chuyên gia cho rằng sự sống sót của Ramesh trong thảm kịch máy bay là điều kỳ diệu.